Người dân Tiên Kỳ vượt Khe Thần bằng dây cáp!

(Baonghean.vn) - Tiên Kỳ – xã đặc biệt khó khăn của huyện Tân Kỳ, sau đợt mưa lớn từ ngày 6 đến 9/9/2012, đập tràn qua khe Thần bị trôi khoảng 10m khiến người dân Tiên kỳ bị cô lập. Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm leo theo dây cáp vượt sông để đi ra thị trấn Tân An và Tân Kỳ dưới dòng nước chảy xiết…

 

Chị Trần Thị Hóa vẫn còn kinh hoàng khi nhớ lại mấy ngày trước, con trai chị - cháu Lê Công Quyền (học lớp 11), đi về nhà qua khe đã bị nước khe cuốn trôi mấy chục mét. May có anh Tân nhà ở gần khe, nhìn ra sông thấy có người đang “giã gạo”, liền huy động bà con ra cứu. Anh Tân đã bơi ra giữa dòng nước chảy xiết cứu đực cháu Quyền thoát khỏi tử thần. Nay cháu đã bình phục. Cũng hôm đó, lũ đã cuốn trôi tràn khe Thần, cắt đứt đường giao thông, cô lập Tiên Kỳ. Việc đi lại của bà con hết sức khổ sở, nhiều người phải bó chân ngồi ở nhà. Anh Thái Bá Lộc (xóm Châu Thành) vì quá cần thiết phải đi ra thị trấn mua hàng, mua thuốc cho con đã bất chấp nguy hiểm, leo theo dây cáp của Việt tell để vượt sông dưới dòng nước chảy xiết. Anh cho biết: việc leo qua dây cáp mặc dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người dân trong xã vẫn phải làm. Bởi không chỉ vì tràn bị trôi không đi lại được, mà vào mùa mưa lũ, nước lũ dâng cao, ngập tràn hơn 1 m, thanh niên và học sinh trong xã vẫn phải leo qua cáp như thế này để đi học hoặc về nhà. Nhìn anh chòng chành, chênh vênh trên dây cáp giữa dòng nước lũ mà sởn cả gai ốc !

Người dân Tiên Kỳ vượt Khe Thần bằng dây cáp! ảnh 1

                     Một đoạn Khe Thần bị sạt lở

Người dân Tiên Kỳ vượt Khe Thần bằng dây cáp! ảnh 2


Lũ làm lở đất sát nhà anh Thái Văn Tân nhưng anh Tân vẫn chưa biết di dời đi đâu

Người dân Tiên Kỳ vượt Khe Thần bằng dây cáp! ảnh 3

    Bà con xã Tiên Kỳ phải leo theo dây cáp để vượt dòng Khe Thần mùa nước lũ.
 

Gia đình anh Thái Văn Tân (xóm Châu Thành, nhà sát Khe Thần), đợt mưa lớn vừa qua nước khe đã cuốn đi của nhà anh 6 sào đất vườn làm nhà anh giờ nằm chơi vơi sát bờ vực khe. Khi nước ào ào đổ về, anh kinh hãi thấy đất cứ lở ào ào xuống sông, Khe Thần lúc này thật hung dữ, cuồn cuộn như một con sông lớn. Bà con làng xóm và cán sự xóm lo lắng đã trực cả đêm ở nhà anh để sẵn sàng giúp anh di dời. Giờ đây anh đang cố gắng đi tìm đất mới để chuyển nhà nhưng chưa biết đI đâu. “Tôi vô cùng lo lắng, bờ khe đã sát vách nhà, cuộc sống thật bất ổn, nhưng chưa biết chuyển đi đâu vì đất bằng hiếm quá !”.

 

Người dân ở đây bao năm qua khổ sở vô cùng, nhất là vào mùa mưa lũ. Tràn qua khe ngập cao, lũ cuốn hỏng tràn nhiều lần. Mỗi lần lũ qua, tràn hỏng, xã lại huy động bà con làm cầu tạm, nhưng chỉ một cơn mưa lớn, cầu tạm lại bị cuốn trôi. Năm 2011, ông Lô Văn Tùng (xóm 1) và ông Nguyễn Thái Thắng bị tai biến mạch máu não nhưng vì không qua khe để ra bệnh viện cấp cứu được, đành phải nằm nhà chờ chết. Năm nay, không chỉ cháu Quyền may mắn được cứu thoát, mà ông Dũng (xóm Tân Diên) chủ quan đi qua tràn, bị nước cuốn trôi cả người cả xe, người may mắn thoát chết, còn chiếc xe máy vẫn còn nằm dưới dòng nước lớn.

 

Năm 2011, huyện Tân Kỳ đã làm lại tràn (rọ đá) khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010 nhưng mưa lũ năm nay lại bị lũ cuốn trôi.Ông Lương Đình Nguyễn - Chủ tịch xã Tiên Kỳ, cho hay: “rất mong cấp trên đầu tư cho Tiên Kỳ cây cầu cứng để qua Khe Thần. Nhiều người đã bị lũ cuốn trôi, học sinh không đi học được. Cán bộ xã muốn đi họp huyện cũng phải vòng lên Anh Sơn, đi qua 4 chặng đò, qua khe Làng Mới, khe Thành Đất, khe Đồng Dâu rồi khe Trằng mới đến cầu Cây Chanh để về Lạt - Tân Kỳ, thật vô cùng vất vả ”.

 

Khe Thần chảy qua địa bàn xã Tiên Kỳ với lưu vực rộng lớn hàng chục mét. Mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về ào ạt cuốn trôi nhiều lần tràn qua khe. Đợt mưa lũ vừa qua, tràn khe Thần vừa được sửa chữa năm ngoái trị giá 400 triệu đồng đã bị cuốn trôi làm giao thông trên địa bàn bị đình trệ hoàn toàn. Người dân Tiên kỳ không thể ra ngoài xã để đi làm, học sinh không thể đi học. Bà con Tiên Kỳ đời sống cực kỳ khó khăn, nhiều người bán măng, bán sắn nhưng mùa này đành phải nằm chờ nước rút, khe cạn.

 

Mong sao ở Khe Thần này có một cây cầu để bà con Tiên Kỳ không phải leo theo dây cáp vượt lũ nữa !

Châu Lan

Tin mới