"Cái mưa đá thật tai hại!"...

(Baonghean) - Cây mận tam hoa ở Mường Lống (Kỳ Sơn) chưa thực “nổi tiền” nhưng nổi tiếng từ lâu. Thứ cây sinh quả ngon được ví là đã giúp người Mông ở Mường Lống đẩy lùi màu hoa anh túc vào dĩ vãng. Ừ thì người Mông Mường Lống đã quên được mùa hoa anh túc thật rồi! Nhưng, cũng vừa có một mùa mận tam hoa buồn...
Tôi vào xã Mường Lống, được ông Hờ Pà Chù (chủ một hộ có thâm niên trồng mận tam hoa lâu năm nhất ở xã này) đón tiếp bằng một thôi, một hồi phàn nàn: “Năm nay mận Mường Lống mất mùa. Trước đây các hộ trong xã trồng mận, thu một hộ trung bình từ 10 - 15 triệu đồng/năm, có khoản đáng kể mua gạo ăn khỏi đói. Nhưng năm nay dân bản phải lo lắng chạy xuôi, chạy ngược đốt nương, phát rãy để trồng lúa  chống đói rồi..
Ông Hờ Pà Chù (phải) trao đổi với cán bộ xã Mường Lống (Kỳ Sơn) về thiệt hại mùa mận tam hoa.
Ông Hờ Pà Chù (phải) trao đổi với cán bộ xã Mường Lống (Kỳ Sơn) về thiệt hại mùa mận tam hoa.
Cây mận tam hoa “vào” Mường Lống trong những năm 1990. Khi Đảng, chính quyền các cấp có chủ trương xóa bỏ hoàn toàn cây thuốc phiện, để chuyển đổi sang trồng cây mận tam hoa, gia đình ông Chù đã tiên phong đăng ký khai hoang và trồng được 3 ha mận tam hoa, mỗi ha ông trồng từ 250 đến 300 gốc. Những năm trước mận đều đem lại thu nhập cho gia đình ông hàng chục triệu đồng mỗi năm. Nhưng năm nay, do thiên tai, nên mận mất mùa, thất thu lớn, ông Chù lo nghĩ không ngủ được. Hỏi thiên tai ra sao? Ông Chù buồn bã nói: “Mưa đá quá lớn thì mận rụng hết thôi! Nói là không còn cái quả nào thì không đúng. Nhưng đang còn mà quả sứt mẻ hết không có ai mua nữa... Mà chưa nói là mua bán, mình còn không ăn được nữa mà!”...
Ông Hờ Vả Hùa ở bản Mường Lống 2 cũng buồn không kém. Được biết vườn nhà ông có hơn 400 gốc đào và mận, cuối tháng 3 năm nay, khi cây mận  vừa đậu quả thì mưa đá, lốc xoáy đánh rụng toàn bộ.
Những năm qua, người dân Mường Lống không ngừng trồng và mở rộng thêm nhiều diện tích mận và đào quả, hiện nay tổng diện tích toàn xã có hơn 15 ha, trung bình mỗi hộ trồng từ 300 đến 600 gốc, là cây trồng chủ lực, nên nguồn thu của dân bản chủ yếu từ tiền bán mận. Năm nay, mưa đá, lốc xoáy đã khiến 870 hộ dân của xã Mường Lống mất đi một khoản thu nhập đáng kể. “Nhưng đáng kể hơn là  trên 69% hộ nghèo trong xã chật vật tợn mùa giáp hạt này. Cái mưa đá thật tai hại!” - ông Và Chá Xà, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống giãi bày...
Lữ Phú
 (Đài Kỳ Sơn)

Tin mới