Đường Tam Thái – Tam hợp: Chìm trong "mưa bụi"

(Baonghean) - Do nắng nóng kéo dài, trời không có mưa nên cả tháng nay con đường từ Quốc lộ 7, xã Tam Thái vào trung tâm xã Tam Hợp (huyện Tương Dương) kéo dài lên đến khu vực Cửa khẩu Tam Hợp chìm trong bụi đỏ. Con đường này dài khoảng 40km, vốn là đường cấp phối, lổn nhổn đất, đá nay dưới nắng nóng đã được phủ lớp bụi dày, đỏ quạch khiến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân, bộ đội… hết sức khó khăn. Thiếu úy Vương Đạo Hưng, Đồn Biên phòng Tam Hợp, cho biết: Đã hơn tháng nay trời không có mưa khiến tuyến đường này hóa lớp đất bột dày đã ảnh hưởng lớn đến việc sinh hoạt, tuần tra của bộ đội, mỗi lần đi về là anh em người nào người nấy như được nhuộm màu. 
Chị Vi Hoài Giang, bản Xốp Nậm, xã Tam Hợp, ngán ngẩm: Mỗi khi xe ô tô chạy qua kéo theo cơn mưa bụi cuốn vào trong nhà. Mỗi lần có việc đi trên đường này khổ sở vô cùng, ngoài việc phải che chắn sao cho bụi khỏi lọt vào miệng, mũi lại còn phải dè chừng những cục đá to bị đất bụi che lấp. Vấp phải đá “ngầm” là lạc tay lái ngã xe ngay, nhẹ thì trầy da máu chảy, nặng thì bị chấn thương.
Một số hình ảnh về cung đường bụi đỏ Tam Thái – Tam Hợp:
 Xe ô tô chạy qua kéo theo cơn “mưa bụi” lọt vào nhà dân 2 bên đường
Xe ô tô chạy qua kéo theo cơn “mưa bụi” lọt vào nhà dân 2 bên đường
Phương tiện xe máy rất vất vả khi lưu thông trên cung đường này (ảnh nhỏ).
Phương tiện xe máy rất vất vả khi lưu thông trên cung đường này 
Phương Linh

Tin mới