Hàng rong phố núi

(Baonghean.vn) - Vào mỗi buổi sáng ở Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương),mọi người thường bắt gặp hình ảnh khắp các ngả đường những người phụ nữ tất bật với mớ hàng rong.

Các chị, các mẹ hầu hết đến từ những xã, bản lân cận Thị trấn Hòa Bình như: Thạch Giám, Cửa Rào... Hàng hóa chỉ là dăm mớ rau xanh, bế ngô, dưa rẫy... Sản phẩm đều do chính tay họ trồng, chăm sóc từ ruộng vườn, nương rẫy. Biết bao mồ hôi công sức đổ ra cho những chuyến hàng rong như thế. 

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương):

Những chuyến hàng rong
Những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc vào mỗi buổi sáng ở Thị trấn Hòa Bình
Lên phố huyện bán hàng bằng xe đạp
Lên phố huyện bán hàng bằng xe đạp
Những người già thường đi bộ bán hàng
Tuy đã cao tuổi nhưng với mẹ Vi Thị May (xã Thạch Giám), được bán những mớ rau do mình trồng là niềm vui
Gùi bán mạc tệt - một đặc sản của núi rừng
Hình ảnh chỉ có ở vùng núi rừng
Nhiều người dân vẫn
Nhiều người vẫn ưa lựa chọn mua rau quả của những người bán hàng rong
Sản phẩm do chính người bán trồng và chăm sóc từ nương rẫy
Sản phẩm do chính người bán trồng và chăm sóc từ nương rẫy

       Đào Thọ

Tin mới