Đêm của những trò nghèo bên dòng Nậm Nơn

(Baonghean.vn) - Tối đến, sau bữa cơm bầy trẻ lại ùa ra bờ sông Nậm Nơn. Nhóm thì đốt lửa sưởi ấm, nhóm khác xuống suối mò cá. Đó dường như là trò chơi duy nhất của những học sinh THCS ở bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn).

Sau bữa cơm chiều những học sinh ở trọ
Phần lớn những học sinh ở đây đều cư trú tại những bản xa. Có những bản phải đi bộ nửa ngày đường mới tới nơi như Xốp Dương, Nhọt Lợt. Đêm xuống, các cô cậu học trò lại tụ tập cùng nhau bên bờ sông đốt lửa sưởi ấm, nhằm làm vơi nỗi nhớ nhà.
bếp
Những ngày này ở rẻo cao Kỳ Sơn nhiệt độ luôn thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh khoảng 5-60C, vì vậy những bếp lửa vừa là nơi sưởi ấm tốt nhất cho các học sinh xa nhà.
Nhiều em xuống suối bắt cá
Nhiều em tìm kiếm niềm vui bằng việc xuống suối bắt cá.
Sản phẩm là những chú cá nhỏ
Sản phẩm là những chú cá nhỏ
Cá được cho vào ống nứa để
Cá suối được cho vào ống nứa để các em nuôi cảnh.
Trước khi kết thúc các em lại trở về phòng để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau
Trở về phòng để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau. Trong ảnh,do nhà ở xa trường nên em Lô Thị Hồng Anh, ở bản Cha Nga, phải trọ học tại bản Xiềng Tắm hơn 3 năm nay.

HỮU VI

TIN LIÊN QUAN
  

Tin mới