Sắc hoa miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Trời đã sang đông nhưng trên những nẻo đường vùng rẻo cao vẫn rực rỡ sắc hoa trạng nguyên, dã quỳ, hoa lau và nhiều loài hoa hoang dã khác. Bức tranh thiên nhiên miền Tây xứ Nghệ trở nên ấm áp.  

Những cô gái Mông đi giữa rừng lau
Lên miền Tây Nghệ An mùa này mọi người dễ dàng bắt gặp những rừng lau trên nhiều nẻo đường. Trong ảnh: các em học sinh người Mông ở Nậm Càn (Kỳ Sơn) đi học giữa rừng lau  (Ảnh: Đào Thọ)
Trên các ngả
Thiếu nữ Mông với hoa lau.
Mùa này trên vùng rẻo cao còn rực vàng hoa dã quỳ
Mùa này trên vùng rẻo cao còn rực vàng hoa dã quỳ.
Dã quỳ khoe sắc
Dã quỳ khoe sắc.
Những nẻo đường hoa trạng nguyên
Những nẻo đường rực đỏ hoa trạng nguyên.
Thật ra đây là phần lá non của cây trạng nguyên
Hoa trạng nguyên đã vẽ thêm một gam màu ấm trong bức tranh thiên nhiên hoang dã của miền Tây xứ Nghệ.
Sắc hoa khiến không gian
Sắc hoa khiến không gian bản mường thêm gần gũi.

NPV

Tin mới