Đẹp ngỡ ngàng hình ảnh cây khô trên lòng hồ thủy điện ở Nghệ An

(Baonghean.vn) – Sau khi các lòng hồ thủy điện Hủa Na (Quế Phong), bản Vẽ (Tương Dương) tích nước, trên khu vực lòng hồ có những cây lớn đã chết khô. Những gốc cây này không chỉ là chứng nhân cho sự đổi thay của một vùng đất mà còn toát lên vẻ đẹp kỳ bí, hoang sơ.

Giữa mênh mông biển nước của hồ thủy điện, những cây khô mang nhiều hình thù lạ mắt có thể làm đắm lòng người qua lại.
Giữa mênh mông biển nước của hồ thủy điện, những cây khô mang nhiều hình thù lạ mắt tạo điểm nhấn cảnh quan lòng hồ.
Chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh này ở các hồ thủy điện như: Hồ thủy điện Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố... đây là những hồ thủy điện mới được vận hành nên những cây khô vẫn chưa bị đổ.
Những hình ảnh này thường bắt gặp tại các hồ thủy điện như: Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố... đây là những hồ thủy điện được vận hành chưa lâu nên những cây khô vẫn chưa bị đổ.
Những cây khô soi bóng xuống mặt hồ trong xanh như tô thêm vẻ đẹp của nó.
Cây khô soi bóng xuống mặt hồ trong xanh tựa bức tranh sơn dầu.
Nhìn những cây khô đẹp tạo dáng giữa lòng hồ chúng ta có cảm giác như đó là thời khắc đẹp nhất của một
Những cây khô "tạo dáng" giữa mặt nước.
Có nhiều cây nằm bên bờ lòng hồ, mỗi mùa nước xuống lại lộ ra khoe sắc cùng thiên nhiên hùng vi miền Tây.
Có nhiều cây nằm men bờ lòng hồ, khi mùa nước rút  đã "phô bày" hình dáng.
Có cây tạo dáng hình con linh cẩu ngồi rình con mồi bên bờ hồ lặng lẽ.
Có cây như tạo hình của một con thú  rình mồi bên bờ hồ.
Tựa thể bông hoa giữa mặt hồ phẳng lặng.
Tựa thể bông hoa giữa mặt hồ phẳng lặng.
Dưới ánh đèn đêm, những cây khô càng trở nên nổi bật.
Dưới ánh đèn đêm, những cây khô càng trở nên nổi bật.
Gốc cây bên bờ lòng hồ cũng mang lại một vẻ đẹp riêng.
Những gốc cây khô tựa màn "nghệ thuật tạo hình" bên sóng nước.
Dưới rừng cây khô, những người thợ đánh cá miệt mài làm việc.
Dưới các gốc cây khô, là nơi trú ẩn của nhiều tôm cá và những ngư phủ thường đánh bắt cá tại đây.
Chiếc chòi nổi của người dân đánh cá dựa vào những cây khô để neo đậu.
Nhiều ngư dân dựng chòi ngay bên cây khô để đánh bắt cá.
Những chiếc thuyền của người dân luồn lách dưới những tràm cây đã chết khô.
Trong nắng sớm "rừng" cây khô trở nên có hồn kỳ lạ. 

Hồ Phương

Tin mới