Chiêm ngưỡng cây xoài cổ thụ 500 tuổi ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn)- Không chỉ nổi tiếng bởi cây sanh hàng nghìn năm tuổi, xã Giai Xuân (Tân Kỳ) còn được biết đến với cây xoài 500 tuổi, là một “chứng nhân” trong dòng chảy thời gian.

Cây xoài cổ thụ đứng ở đầu xóm Bàu Khe (Giai Xuân), người dân nơi đây cho biết cây có từ rất lâu đời, ước tính khoảng 500 năm tuổi.
Cây xoài cổ thụ đứng ở đầu xóm Bàu Khe (Giai Xuân), người dân nơi đây cho biết cây có từ rất lâu đời, ước tính khoảng 500 năm tuổi.
Thân cây cao vút, cành lá sum suê tỏa bóng mát, phần gốc phải 7 người ôm mới xuể.
Thân cây cao vút, cành lá sum suê tỏa bóng mát, phần gốc phải 7 người ôm mới xuể.
Trải qua hàng trăm năm, thân cây trở nên sần sùi và in đậm dấu ấn thời gian.
Trải qua hàng trăm năm, thân cây trở nên sần sùi và in đậm dấu ấn thời gian.
Cây xoài cổ thụ làng Bàu Khe giờ không ra quả, chỉ có tán và cành vươn ra
Cây xoài cổ thụ làng Bàu Khe giờ không ra quả, chỉ có tán và cành vươn ra "khoe dáng" giữa không trung.
Có những điểm cành cây đan xen nhau, các loài thực vật ký sinh bám vào cành tạo nên thế
Có những điểm cành cây đan xen nhau, các loài thực vật ký sinh bám vào cành tạo nên thế "rồng cuộn".
Cây tỏa bóng mát, là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho bà con nông dân mỗi khi
Cây tỏa bóng mát, là điểm nghỉ ngơi, tránh nắng lý tưởng cho bà con nông dân mỗi những khi làm lụng vất vả.
Bóng mát cây xoài cũng là điểm vui chơi lý tưởng của trẻ nhỏ xóm Bàu Khe.
Bóng mát cây xoài cũng là điểm vui chơi lý tưởng của trẻ nhỏ xóm Bàu Khe.
Cây xoài sừng sững đầu làng, đã chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm của làng xóm và quê hương, là nỗi nhớ của những người con xa quê...
Cây xoài sừng sững đầu làng, đã chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm của làng xóm và quê hương, là nỗi nhớ của những người con xa quê...

Thái An – Trương Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới