'Lũ về, vợ chồng tôi chỉ kịp bế con chạy thoát chết trong tích tắc'

(Baonghean.vn) – “Cơn lũ quét ập đến bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Chỉ nghe 1 tiếng ào, vợ chồng vội bế con chạy lên đồi thoát chết trong tích tắc”. Đó là lời kể của anh Quang Văn Khun (bản Pủng – xã Lưu Kiền – Tương Dương).

1
 Ngôi nhà anh Khun bị đổ sập do lũ quét.

Sau 1 đêm, ngôi nhà anh Quang Văn Khun bị lũ quét làm đổ sập. Mọi người hay tin đều đến động viên chia sẻ với vợ chồng anh. Khuôn mặt thất thần, anh kể lại rằng: Tối 18/9, cơn mưa lớn kéo dài khiến mọi người trong gia đình lòng nóng như lửa đốt. Ngôi nhà sàn 3 gian làm bằng gỗ chắc chắn nhưng nằm bên khe nhỏ chảy từ núi ra làm anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Khoảng 21 giờ 30 phút, nghe 1 tiếng ào từ trong khe, anh hốt hoảng cùng vợ bế 2 con nhỏ chạy lên đồi cao. Ngay lập tức cơn lũ ùa về làm đổ sập hoàn toàn ngôi nhà.

2
Chiếc xe và nhiều tài sản có giá trị bị chôn vùi.

Vừa thoát khỏi miệng lưỡi tử thần, mọi người cố gắng hò hét mong mọi người tới cứu giúp nhưng vô vọng vì mưa to. Anh đành bất lực nhìn dòng lũ vùi lấp toàn bộ tài sản trong nhà. 4 chiếc xe máy, ti vi, tủ lạnh, quần áo, lương thực... đều bị chôn vùi. Nền nhà sau cơn lũ chỉ còn ngổn ngang những tảng đá lớn sạt xuống. “Chưa bao giờ có cơn lũ lớn ập đến bất ngờ như vậy nên chẳng ai kịp trở tay. Gia đình tôi ở ngay phía dưới nhà anh Khun nhưng may mắn hơn không ảnh hưởng gì mấy” – anh Quang Văn Liệu, một hàng xóm chia sẻ.

2
Nhiều người dân địa phương đã đến động viên gia đình anh.

Ngồi khóc ngất trước đống tài sản hàng trăm triệu bị vùi lấp, chị Vi Thị Hợi, vợ anh Khun đau đớn kể rằng, chẳng hiểu sao đêm đó mọi người đứng ngồi không yên. Cơn lũ ập về bất ngờ, bế con chạy lên cách đó 10 mét, vợ chồng chị định quay lại kéo chiếc xe máy ra nhưng không kịp.

2
Nỗi đau của chị Vi Thị Hợi

Hiện, hàng xóm và các cơ quan chức năng đã giúp vợ chồng anh Quang Văn Khun dựng 1 lán để ở tạm nhưng nỗi ám ảnh về cơn lũ ác nghiệt chắc sẽ không bao giờ anh quên được.

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới