Cận cảnh cuộc sống bấp bênh của dân xóm chài ngày mưa lũ

(Baonghean.vn) - Nước sông Lam dâng cao, bờ sông sạt lở khiến cuộc sống của 6 hộ dân xóm chài ở xã Tam Sơn (Anh Sơn) vốn đã khó khăn nay càng thêm bấp bênh, nguy hiểm. 

Cư dân xóm chài Tam Sơn (Anh Sơn) chủ yếu từ các xã vùng xuôi, vì cuộc sống mưu sinh
Cư dân xóm chài Tam Sơn (Anh Sơn) chủ yếu từ các xã vùng xuôi, vì cuộc sống mưu sinh đã đến nơi đây cư trú. Hiện tại đang là cao điểm của mùa mưa lũ, cuộc sống của bà con hết sức khó khăn. Ảnh: Công Khang
Những con thuyền
Những con thuyền được buộc dây neo vào gốc cây ven bờ, đất ven bờ đang sạt lở mạnh, có thể cuốn phăng những sợi dây neo bất cứ lúc nào. Ảnh: Công Khang
Chiếc lều
Chiếc lều tạm bợ dựng trên bờ phòng khi nước lớn để chạy lên trú ẩn cũng sắp bị trụt xuống sông. Ảnh: Công Khang
Nước sông mênh mông, cuồn cuộn, cư dân xóm chài vẫn mải miết với công việc mưu sinh,
Những ngày mưa lũ, nước sông dâng cao, cư dân xóm chài vẫn mải miết với công việc chài lưới để mưu sinh, mặc cho rủi ro đang rình rập. Ảnh: Công Khang
Mưu sinh vất vả, hiểm nguy
Mưu sinh vất vả, hiểm nguy nhưng kết quả lại rất ít ỏi, cả buổi sáng chỉ lèo tèo mấy con cá nhỏ. Ảnh: Công Khang
Nước sông mênh mông nhưng đục ngầu, nước sạch phục vụ sinh hoạt bị thiếu nghiêm trọng, phải chèo thuyền đi một quãng xa để xin từng can nước sạch. Công Khang
Nước sông mênh mông nhưng đục ngầu, nước sinh hoạt bị thiếu nghiêm trọng, bà con phải chèo thuyền đi khá xa để xin từng can nước sạch. Về đêm, người dân làng chài hầu như phải thức để canh nước, phòng khi nước dâng cao phải nhanh chóng lên bờ tìm nơi trú ẩn. Ảnh: Công Khang
Ban đêm, trên những con thuyền mỏng manh giữa dòng nước lũ, các cư dân xóm chài gần như thức trắng để canh nước, nếu nước lên phải kịp thời sơ tán lên bờ. Mong ước lớn nhất của họ là có mảnh đất để dựng lên ngôi nhà nhỏ, để mỗi khi mưa lũ có chỗ trú chân an toàn. Công Khang
Mong ước lớn nhất của họ là có mảnh đất dựng ngôi nhà nhỏ, để mỗi khi mưa lũ có chỗ trú chân an toàn. Ảnh: Công Khang


 Công Khang

Tin mới