Ngày hè của con trẻ ở Phia Khăm 2

(Baonghean.vn) - Không có những sân chơi như trẻ em thành phố, ngày hè với trẻ em ở thung lũng Phia Khăm 2 chỉ quẩn quanh nơi sân trường, quanh nhà.

Bản người Khơ mú Phia Khăm 2, xã Bắc Ký, huyện Kỳ Sơn có 43 hộ dân, đa số bà con làm nghề rẫy.
Bản người Khơ mú Phia Khăm 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn có 43 hộ, với 200 nhân khẩu. Cuộc sống của đồng bào phụ thuộc vào nương rẫy vì vậy hết sức khó khăn. Ảnh: Hồ Phương
Bản có hơn 200 nhân khẩu, trong đó có 29 trẻ mầm non, 26 học sinh tiểu học. Trong ảnh là buổi vệ sinh của các trẻ em tiểu học để chuẩn bị cho ngày nghỉ hè. Anhr: Hồ Phương
Tại đây có điểm trường Phia Khăm 2 với 3 lớp tiểu học và 1 lớp mầm non. Mặc dù đã là những ngày hè nhưng sân trường vẫn là sân chơi cho trẻ trong vùng. Ảnh: Hồ Phương
Những chiếc đồ chơi của trường học khiến các em nhỏ nơi đây thích thú. Ảnh: Hồ Phương
Ở đó có những trò chơi xích đu, bập bênh... Ảnh: Hồ Phương
Những ngày nghỉ, ngoài những buổi lên nương theo bố mẹ thường có các trò chơi độc đáo mà do chính các em tự tạo nên.
Ngoài sân trường, các em tự tạo nên các trò chơi như trượt dốc. Ảnh: Hồ Phương
Đối với các em nữ thường rủ nhau lên các bìa rừng ở gần bản để hái quả hoặc chơi trò bán hàng trong những chiếc chuồng trâu, chuồng lợn bỏ hoang lâu ngày.
Chơi trò bán hàng trong những chiếc chuồng trâu... Ảnh: Hồ Phương
Vẻ nhìn lạ lẫm mỗi lần bắt gặp sự hiện diện của những người lạ vào thôn bản. Ảnh: Hồ Phương
... chuồng lợn bỏ hoang. Ảnh: Hồ Phương
Ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của trẻ thơ có thể làm quên đi sự khó khắn về vật chất nơi đây.
Khó khăn thiếu thốn là thế, song nét ngây thơ hồn nhiên luôn tỏa rạng trên mỗi khuôn mặt. Ảnh: Hồ Phương
Vẻ nhìn lạ lẫm mỗi lần bắt gặp sự hiện diện của những người lạ vào thôn bản. Ảnh: Hồ Phương
Chính những nụ cười, ánh mắt trong trẻo ấy tạo một niềm tin tươi sáng nơi mảnh đất thung lũng xa xôi này. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới