Nữ cán bộ đoàn “ 9x” tình nguyện dạy học

(Baonghean) - Chỉ với tấm bảng con, mấy bộ bàn ghế cũ, Phan Thị Quỳnh Trang - Phó Bí thư Chi đoàn xóm 2, xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) đã tự nguyện mở lớp dạy thêm miễn phí cho các em học sinh thuộc nhiều lứa tuổi ở vùng quê đồng chiêm trũng của mình. Điều đặc biệt là học sinh không gọi cô giáo bằng “cô” mà kêu bằng “chị Trang” rất thân thiết, gần gũi…

Phải thông qua Bí thư Huyện đoàn Hưng Nguyên và Bí thư Đoàn xã Hưng Tân, chúng tôi mới tiếp cận được “chị” cô giáo, bởi Quỳnh Trang rất ngại gặp nhà báo. Cô gái trẻ sinh năm 1990 có gương mặt hiền hậu và ngoại hình nhỏ nhắn nhất quyết “việc em là tự nguyện và cũng bình thường, không có gì đặc biệt…”. Thuyết phục mãi, Trang mới chịu tâm sự về mình.

Quỳnh Trang là con cả trong gia đình có 2 chị em gái, bố mẹ làm nông nghiệp, tốt nghiệp THPT, Trang thi đậu vào Trường Đại học Đà Lạt. Ngay từ kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, thay vì nghỉ ngơi, vui chơi,  Trang đã tình nguyện kèm học cho một vài em học sinh ở xung quanh nhà. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán với tấm bằng loại khá, Quỳnh Trang trở về nhận công tác tại Công ty Vinaconex 16 có trụ sở tại Thành phố Vinh. Đam mê và nhiệt huyết, ngoài công việc chuyên môn, Trang còn tích cực tham gia hoạt động phong trào tại địa phương và được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi đoàn xóm 2, Hưng Tân.

Sống hòa đồng, gần gũi với thanh, thiếu niên, đặc biệt là rất yêu trẻ em, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của gia đình, Quỳnh Trang đã có một việc làm nhiều ý nghĩa là dạy thêm miễn phí cho các em học sinh trong xóm. Ban đầu lớp học được mở ngay tại nhà cô nhưng rồi học sinh cứ đông dần, trung bình từ 10-12 em. Cảm kích trước việc làm của Trang, một phụ huynh đã cho trang mượn căn gác lửng làm lớp dạy học.

                         Phan Thị Quỳnh Trang (trái trò chuyện với tác giả).

Ngày 2 buổi đi làm, tối về cô giành thời gian từ thứ 2 đến thứ 5 và ngày thứ 7, chủ nhật để kèm cặp, bổ sung kiến thức cho các em. Với kiến thức được đào tạo cơ bàn, cô đã ôn luyện cho các em nhiều môn học như Toán, Lý, Hóa, Anh văn… Lớp học của “cô giáo” Trang có học sinh lớp 3 lớp 4 và cả học sinh lớp 9 nhưng “cô giáo” có cách sắp xếp rất khoa học, hướng dẫn lớp lớn kèm lớp bé. Chẳng hạn khi cô bận chỉ bài cho học sinh lớp 9, thì hướng dẫn các em lớp 5-6 kèm các bé lớp 3 lớp 4. Cô còn chịu khó lên mạng tìm các đề tài hay về cho học sinh của mình làm. Học sinh cấp một thì chỉ học trong vòng một tiếng rồi nghỉ, học sinh cấp 2 thì thời gian học nhiều hơn. Giờ giải lao thì chị em hòa đồng vui vẻ xúm xít với bỏng ngô, khế, ổi… Đa số các em trong lớp học của Trang có hoàn cảnh bố đi làm ăn xa, nhà chỉ có mẹ bận rộn với việc đồng áng nên không có thời gian kèm con cái học hành. Từ khi được chị Trang kèm cặp, nhiều em đã có sự tiến bộ vượt bậc trong học tập, như em Phan Thái Học, học sinh lớp 8 vốn hiếu động, nghịch ngơm đã đạt được học sinh tiên tiến.

Trước tấm lòng của cô giáo trẻ, đến ngày Nhà giáo Việt Nam, gia đình nhiều em đã “tặng quà” cảm ơn cô giáo trẻ nhưng Trang “chỉ nhận tấm lòng”, còn quà tặng nhất quyết trả lại từng gia đình các em. Ngược lại, Trang còn trích tiền túi ra tổ chức sinh nhật và cả Trung thu cho các em trong lớp học của mình. Nhiều khi vào giờ giải lao, học trò còn nhõng nhẽo cô giáo một cách rất hồn nhiên “chị Trang ơi, chị nhận lương chưa, em đói bụng….”. Chia sẻ về việc làm nhiều ý nghĩa của mình, Trang cho biết “Em chỉ mong ước đem kiến thức học được của mình giúp thêm cho bọn trẻ, xem đó là niềm vui chứ không vì mục đích nào khác…”. Vui hơn là, cô em gái kém kém Trang một tuổi, sắp tốt nghiệp đại học trở về cũng hứa tự nguyện giúp chị kèm học cho các em học sinh trong xóm… “Việc làm tình nguyện mang nhiều ý nghĩa của  Phan Thị Quỳnh Trang đã làm đẹp thêm hình ảnh của người cán bộ Đoàn làm theo lời Bác...”- anh Nguyễn Trọng Tâm - Bí thư đoàn xã Hưng Tân chia sẻ.

Khánh Ly

Tin mới