Rẽ rác trên lòng hồ vào “ốc đảo” Hữu Khuông

(Baonghean.vn) -Xã Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) được xem là một "ốc đảo". Đến với xã này, chỉ có duy nhất đi bằng thuyền trên lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ. Từ sau cơn bão số 3, số 4, lượng nước đổ về từ thượng nguồn kéo theo một khối lượng lớn củi rác khiến việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Khó khăn vượt rác trên lòng hồ
Một khối lượng rác lớn đang bủa vậy lối vào bến làm cho việc cấp bến gặp rất nhiều khó khăn làm tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Ảnh chụp vào lúc 12 giờ ngày 27/10. Ảnh: Đình Tuân
Khối lượng rác lớn bủa vây lối vào bến thuyền khiến việc cập bến gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Ảnh chụp vào lúc 12 giờ ngày 27/10. Ảnh: Đình Tuân
Lòng hồ với đầy đủ mọi thứ rác. Trong ảnh khách ngồi trong thuyền cũng phải giúp chủ thuyền mở lối cho thuyền đi chuyển. Ảnh: Đình Tuân
Lòng hồ bị vây kín bởi nhiều loại rác. Trong ảnh, khách ngồi trong thuyền phỉa giúp mở lối cho thuyền di chuyển. Ảnh: Đình Tuân
Anh Lương Văn Hồng, ở bản Con Phen, xã Hữu Khuông (Tương Dương) cho biết “ Anh làm nghề lái thuyền từ năm 2009 đến nay chưa có năm nào mà rác nhiều như năm này cả. Rác nhiều làm cho việc di chuyển rất khó khăn và nguy hiểm”. Khi đi đến khu vực có nhiều rác nếu không cẩn thận rất dễ thuyền rất dễ va vào những cây gỗ lớn làm vỡ thuyền, từ hôm xuất hiện rác đến giờ tôi đã phải thay 4 cái chân vịt vì va vào rác làm gãy chân vịt. Anh Hồng cho biết thêm. Ảnh: Đình Tuân
Anh Lương Văn Hồng, ở bản Con Phen, xã Hữu Khuông (Tương Dương) cho biết khi đi đến khu vực có nhiều rác nếu không cẩn thận, thuyền rất dễ va vào những cây gỗ lớn làm vỡ thuyền. Từ hôm xuất hiện rác đến giờ anh đã phải thay 4 cái chân vịt vì va vào rác cứng. Ảnh: Đình Tuân
Để thuyền cập được bến cần phải có sự trợ giúp của nhiều người. Ảnh: Đình Tuân
Để thuyền cập được bến cũng cần có sự trợ giúp của nhiều người. Ảnh: Đình Tuân
Một nhà bè của hộ dân của bị bủa vây bởi đủ thứ rác. Ảnh: Đình Tuân
Một nhà bè của hộ dân bị bủa vây bởi đủ các loại rác. Ảnh: Đình Tuân
Thiết nghĩa phải cần có giải pháp nào đó để cho việc đi lại của người dân vốn được biết đến là biệt lâp nhất, được đi lại dễ giàng và an toàn hơn. Ảnh: Đình Tuân
Người dân Hữu Khuông ở vùng "ốc đảo" biệt lập vốn đã khó khăn, nay con đường độc đạo bị bủa vây bởi rác, khó khăn càng nhân lên gấp bội lần. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới