Tương Dương: Người dân vào rừng khai thác “gỗ lạ”

(Baonghean) - Từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều người dân ở xã Tam Đình và Tam Quang (Tương Dương) kéo nhau vào rừng khai thác một loại gỗ, mà người dân gọi là “gỗ lạ” để bán cho một số tư thương đặt mua. song, lực lượng kiểm lâm vẫn chưa tổ chức ngăn chặn và xử lý.
Chiều 18/9, có mặt tại bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, là địa phương có nhiều người dân vào rừng khai thác loại “gỗ lạ”, chúng tôi thấy, trên các con đường nội bản, “gỗ lạ” còn tươi được người dân khai thác về để bên bờ rào. Một số đã được cưa thành những khúc dài trên 1m, số thì còn để nguyên cây dài 3 – 4m. Men theo con đường trung tâm bản vào bìa rừng, chúng tôi chứng kiến nhiều người tiếp tục mang máy cưa, đánh trâu vào rừng để khai thác “gỗ lạ”. 
Phụ nữ bản Tam Bông, xã Tam Quang gom “gỗ lạ”
Phụ nữ bản Tam Bông, xã Tam Quang gom “gỗ lạ”
Trao đổi với Trưởng bản Vi Võ Tuấn về chuyện khai thác “gỗ lạ”, ông Tuấn không giấu diếm cho biết: Chuyện dân bản ở đây vào rừng khai thác “gỗ lạ” là có thật, đã xẩy ra từ đầu tháng 9 đến nay. Tôi nghe nói có người dưới xuôi lên đặt mẫu gỗ cho bà con vào rừng khai thác, nhưng không hiểu cách mua bán và số lượng như thế nào. Nhiều người trong bản kéo nhau vào khu vực rừng Khe Nhuông săn tìm “gỗ lạ” khai thác, sau đó về gom lại một chỗ để nhập cho đối tượng đặt hàng. Tuy nhiên, loại cây gỗ này chỉ có trên vách lèn, nên khó khai thác, do vậy số lượng gỗ bị khai thác hàng ngày không nhiều.
Nói rồi, ông Tuấn dẫn chúng tôi đi xem “gỗ lạ”. Ngay tại khu vực gần trung tâm bản, một đống gỗ chừng 4m3 đã cắt thành từng khúc dài 1,2 m, đang chờ khách đến bốc đi. Nhưng khi trưởng bản hỏi số gỗ này là của ai, thì không ai nhận. Tôi thử nhấc một khúc có đường kính chừng gần 20cm, nhưng rất nặng, ước khoảng 70 kg. Loại gỗ này nhìn qua giống gỗ nhãn. Những người cao tuổi trong bản cũng không biết đây là loại cây gì, vì từ trước đến nay dân bản không sử dụng để làm nhà. 
Đến bản Tam Bông, xã Tam Quang, chúng tôi thấy một đống “gỗ lạ” được chất bên chái một nhà dân, ngay cạnh Quốc lộ 7. Chủ nhà tên Hưng cho biết, số gỗ này là của người bác tên Nhung ở xã Tam Đình gửi bán cho khách ở Thị trấn Con Cuông. Anh Hưng cho biết thêm, việc mua bán loại “gỗ lạ” này diễn ra từ khoảng đầu tháng 9 đến nay, nhưng không có sự cản trở của lực lượng kiểm lâm. Cách đây mấy ngày, cán bộ của Trạm Kiểm lâm Tam Quang có đến tịch thu một ít trong số đó, nhưng không bị phạt hành chính. 
“Gỗ lạ” được xếp bên đường ở bản Quang Thịnh, xã Tam Đình.
“Gỗ lạ” được xếp bên đường ở bản Quang Thịnh, xã Tam Đình.
Trạm Kiểm lâm Tam Quang nằm sát Quốc lộ 7, cách bản Tam Bông chưa đầy 1 km, thế nhưng mặc dù tình trạng người dân các xã lân cận vào rừng khai thác “gỗ lạ” trái phép như vậy diễn ra nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý. Trao đổi với ông Lữ Văn Chôm - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Tương Dương, ông cho biết: Tình trạng người dân khai thác “gỗ lạ” trong thời gian khoảng từ đầu tháng 9 đến nay chúng tôi đã giao cho kiểm lâm địa bàn theo dõi, xử lý, nhưng chưa có báo cáo cụ thể. Qua nắm tình hình cho thấy, người dân kéo nhau vào rừng khai thác, sau đó gom lại cho một số hộ để bán cho đối tượng đặt hàng từ trước. Hạt đã giao cho kiểm lâm địa bàn tiến hành xác minh, tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân không được khai thác rừng trái phép. 
Khi chúng tôi hỏi, vì sao người dân khai thác gỗ về để ngoài đường mà không bị Kiểm lâm xử lý, tịch thu? Ông Chôm trả lời một cách khó hiểu: Do có thể lực lượng kiểm lâm địa bàn “nhử” để xử lý đối tượng thu mua, nên cứ để cho người dân khai thác.
Bài, ảnh: X.Hoàng – P.Vĩnh 

Tin mới