Ước mơ con chữ của cô bé nghèo mắc bệnh huyết tán

(Baonghean.vn) - Sống trong căn nhà tạm bợ xập xệ, cô bé người Thái mang trong mình căn bệnh huyết tán vẫn miệt mài bên trang sách với ước mơ nhỏ nhoi là hàng ngày được đến lớp.

Lên 3 tuổi, bé Lô Thị Kim Anh có biểu hiện da vàng, người yếu hẳn đi. Lúc ấy, gia đình đưa đi khám mới biết em bị bệnh huyết tán. Phát hiện bệnh muộn nên từ đó, trung bình cứ 1-2 tháng, Kim Anh lại được bố mẹ đưa xuống bệnh viện Sản nhi Nghệ An chuyền máu. Tuy người gầy yếu nhưng em lại rất thích được đi học bởi với em đó là niềm đam mê. Ảnh: Đào Thọ
Lên 3 tuổi, bé Lô Thị Kim Anh trú ở bản Thạch Dương (xã Thạch Giám - Tương Dương) có biểu hiện da vàng, người yếu hẳn đi. Lúc ấy, gia đình đưa đi khám mới biết em bị bệnh huyết tán. Từ đó, trung bình cứ 1-2 tháng, Kim Anh lại được bố mẹ đưa xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An truyền máu. Tuy người gầy yếu nhưng Kim Anh lại rất thích và luôn cố gắng trong học tập. Ảnh: Đào Thọ
Những nét chữ nắn nót viết trên chiếc bàn kê tạm bợ của cô bé lớp 2 thể hiện khát khao kiếm tìm con chữ. Ảnh: Đào Thọ
Những nét viết nắn nót trên chiếc bàn kê tạm bợ của cô bé lớp 2 thể hiện khát khao kiếm tìm con chữ. Ảnh: Đào Thọ
Theo đánh giá của các giáo viên, Kim Anh là một học sinh có năng khiếu, nhất là về môn Toán nhưng do bị bệnh phải nghỉ học thường xuyên nên rất khó khăn để theo kịp các bạn. Ảnh: Đào Thọ
Theo đánh giá của các giáo viên, Kim Anh là một học sinh có năng khiếu, nhất là về môn Toán nhưng do bị bệnh phải nghỉ học thường xuyên nên rất khó khăn để theo kịp các bạn. Ảnh: Đào Thọ
Ngôi nhà nơi em đang sống được kê tạm bợ bằng tranh tre nứa lá. Mỗi khi mưa xuống, cả gia đình không có được một chỗ ngủ yên lành. Anh Lô Văn Ma, bố Kim Anh cho biết, hàng tháng anh phải chạy ngược xuôi làm thuê được vài triệu đồng vừa trang trải ăn uống chi tiêu, vừa lo chữa bệnh cho con. Những vật dụng khi vợ chồng ra ở riêng như bát đũa, nồi niêu đều phải xin từ bố mẹ. Ảnh: Đào Thọ
Ngôi nhà nơi em đang sống được làm tạm bợ bằng tranh tre nứa lá. Mỗi khi mưa xuống, cả gia đình không có được một chỗ ngủ yên lành. Anh Lô Văn Ma, bố Kim Anh cho biết, hàng tháng anh phải chạy ngược xuôi làm thuê được vài triệu đồng vừa trang trải ăn uống chi tiêu, vừa lo chữa bệnh cho con. Những vật dụng khi vợ chồng ra ở riêng như bát đũa, nồi niêu đều phải xin từ bố mẹ. Ảnh: Đào Thọ
Hiện vợ anh, chị Vi Thị May đang ở bệnh viện chăm bé thứ 2 vừa 9 tháng tuổi đang bị bệnh về phổi nên mọi sinh hoạt ở nhà đều một tay anh lo liệu. Ảnh: Đào Thọ
Hiện vợ anh, chị Vi Thị May đang ở bệnh viện chăm bé thứ 2 vừa 9 tháng tuổi đang bị bệnh về phổi nên mọi sinh hoạt ở nhà đều một tay anh lo liệu. Ảnh: Đào Thọ
Theo các bác sĩ, chế độ ăn uống của Kim Anh hàng ngày phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo nàn nên đành chấp nhận cơm rau cho qua bữa. Ảnh: Đào Thọ
Theo các bác sĩ, chế độ ăn uống của Kim Anh hàng ngày phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên việc đủ ăn với gia đình em đã là một cố gắng. Dù ốm yếu, nhưng em vẫn gắng giúp cha mẹ những việc vặt trong nhà. Ảnh: Đào Thọ
Khi bố mẹ đi vắng, mọi sinh hoạt ở nhà của em đều phụ thuộc vào ông bà nội. Tuy nhiên, ông bà nội Kim Anh cũng rất vất vả, mỗi ngày đều lên rừng lấy củi về bán, trong khi đó còn phải nuôi thêm người con trai bị thương tật cùng 6 đứa cháu khác. Ảnh: Đào Thọ
Khi bố mẹ đi vắng, mọi sinh hoạt ở nhà của em đều phụ thuộc vào ông bà nội. Tuy nhiên, ông bà nội Kim Anh cũng rất vất vả, mỗi ngày phải lên rừng lấy củi về bán và nuôi thêm người con trai bị thương tật cùng 6 đứa cháu khác nữa. Ảnh: Đào Thọ
Kim Anh bảo rằng, cháu chỉ muốn được ngày nào cũng đến trường đi học như các bạn. Cháu không thích bỏ học để cứ xuống bệnh viện nằm mãi đâu
Kim Anh bảo rằng: "Cháu chỉ muốn được ngày nào cũng đến trường đi học như các bạn. Cháu không muốn bỏ học để cứ xuống bệnh viện nằm mãi đâu". Đó là ước mơ nhỏ nhưng xem ra quá xa vời với cô bé nhỏ kém may mắn này. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới