Hoàn cảnh éo le của cô gái bị chị dâu và chị gái lừa bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Em Lương Thị Pê - nạn nhân trong vụ án bị chính chị dâu và chị gái ruột bán sang Trung Quốc có gia cảnh hết sức éo le.

Pê sinh năm 2001, là con út trong một gia đình có 7 anh chị em, thuộc diện hộ đói ở bản Chà Ca II, xã Bảo Thắng (Kỳ Sơn). Cha mẹ em tối ngày lên rừng phát nương, đốt rẫy nuôi đàn con mà chẳng quan tâm nhiều đến cuộc sống hàng ngày của chúng.

Vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, đang học lớp 8, Pê bỏ học về nhà lấy chồng. Lấy chồng được hơn 1 tuần, Pê bỏ chồng về nhà bố mẹ đẻ sống.

a
Em Lương Thị Pê

Theo phong tục của người Khơ mú, sau khi tổ chức đám cưới, nếu bên gái muốn ly hôn thì phải bồi thường tất cả tổn thất về chi phí thực hiện hôn lễ cho bên nhà trai. 

Đang trong lúc vô cùng khốn khó, nhà trai lại tuyên bố nếu không có đủ tiền trả họ sẽ kéo lên tháo dỡ nhà để trừ tiền thì Pê gặp vợ chồng Moong Văn Tuyên, và Vi Thị Hồng trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn). Họ nói với Pê là tuyển lao động với mức lương cao. Thực tế trước đó Tuyên và Hồng đã thoả thuận với Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm - chị dâu và chị gái của Pê để lừa bán em.

Em Pê cho biết: “Em không hề biết gì về khoản tiền 80 triệu đồng mà vợ chồng Tiến và Hồng hứa đưa cho. Chỉ nghe họ nói là đi làm bên đó lương cao, ổn định sẽ nhanh chóng trả tiền cho nhà trai nhanh lắm, rứa là đồng ý đi”.

Trước đó, như Báo Nghệ An đưa tin, ngày 7/5, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện và bắt quả tang đối tượng Moong Văn Tuyên (SN 1972, trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang trên đường đưa em Lương Thị Pê (SN 2001, trú tại bản Chà Ca II, xã Bảo Thắng) bán sang Trung Quốc. Mở rộng điều tra, công an huyện Kỳ Sơn đã bắt khẩn cấp Vi Thị Hồng, Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm. Tại Cơ quan điều tra Vi Thi Hồng khai, vợ chồng đối tượng định mua em Pê để bán sang Trung Quốc cho một người tên là Vi Thị Yến, bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu với giá 100 triệu đồng.

 Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới