Hành trình giải cứu bé gái bị bắt cóc bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Bé Moong Thị Tân Mão mất tích. Những nghi ngờ, hoang mang bao trùm lên bản làng heo hút ở vùng cao Tương Dương (Nghệ An). Thế nhưng điều kỳ diệu khi bé Mão trở về với gia đình.

Thủ đoạn nham hiểm của bọn buôn người

Ngày 15/4/2016 cháu Moong Thị Tân Mão (sinh năm 2011) con anh Moong Văn Nghệ và chị Lìn Thị Nguyên (bản Na Bè, xã Xá Lượng, Tương Dương) có dấu hiệu bị mất tích. Những ngày sau đó, một mình chị Nguyên đi tìm kiếm con khắp bản, đến các lán rẫy, tìm trong rừng nhưng vẫn không thấy bé Mão đâu. Nghe thông tin, cả bản chia nhau đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Công an huyện Tương Dương dẫn giải các đối tượng bị bắt vì tội buôn bán người.
Công an huyện Tương Dương dẫn giải các đối tượng bị bắt vì tội buôn bán người.

Ngày 18/4, công an huyện Tương Dương nhận được trình báo của ông Cụt Văn Sơn (sinh năm 1969) là bố nuôi cháu Moong Thị Tân Mão cùng trú tại bản Na Bè về việc mất tích bí ẩn của cháu.

Ngay lập tức, công an huyện ra thông báo cảnh báo toàn dân về tình trạng bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra thành lập chuyên án số 116N tấn công vào loại tội phạm buôn bán người do Thiếu tá Trần Đức Hải chỉ đạo.

Qua sàng lọc các đối tượng nổi lên trên địa bàn, ngày 19/4 cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành triệu tập 3 đối tượng Quang Thị Lân (sinh 1980), Cụt Văn Nghệ (sinh 1984) và Quang Thị Loan (sinh 1983) cùng trú tại bản Na Bè. Các đối tượng này khai nhận bước đầu rằng đã bắt cháu Mão rồi lên xe khách xuống Diễn Châu sau đó tiếp tục bắt xe Ka Long đi ra Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc.

3 đối tượng Quang Thị Lân, Xên Văn Long và Cụt Văn Nghệ (phải qua trái) tại cơ quan công an.
3 đối tượng Quang Thị Lân, Xên Văn Long và Cụt Văn Nghệ (phải qua trái) tại cơ quan công an.

Các đối tượng này khai nhận rằng nhận được thông tin từ Quang Thị Lân nhờ tìm 1 cháu bé bán sang Trung Quốc nên Loan và Nghệ nảy sinh ý định bắt cóc cháu Mão. Do thấy cháu Moong Thị Tân Mão thường xuyên la cà đến nhà này nhà khác trong bản để kiếm cơm ăn và không có ai trông coi nên khi cháu Mão lân la đến nhà Quang Thị Loan, Loan và Cụt Văn Nghệ đã tìm cách dụ dỗ cháu rồi dùng xe máy chở ra quốc lộ 7.

Đồng thời khi đã bắt cóc cháu Mão, Quang Thị Lân điện thoại liên lạc với Lữ Thị Thúy (trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) để bàn cách bán nạn nhân sang Trung Quốc. Lữ Thị Thúy gọi điện cho Xên Văn Long (sinh 1970) tại bản Pủng  - Lưu Kiền bản để thống nhất việc đưa cháu Mão qua bên kia biên giới.

Việc bắt giữ Xên Văn Long cũng rất khó khăn do tên này thấy có động tĩnh nên khi từ Móng Cái trở về hắn không về nhà mà vào rừng lẩn trốn. Phải vừa vận động thuyết phục vừa ráo riết truy bắt, 3 ngày sau mới đưa Long về được cơ quan công an. Tại đây Long khai, đã bán bé Mão cho 1 người hiếm muộn ở Trung Quốc làm con nuôi với giá 70 triệu đồng. Số tiền ấy, Long và Cụt Văn Nghệ được hưởng mỗi người 5 triệu, Lữ Thị Thúy lấy 10 triệu.

Hành trình giải cứu cháu bé

Việc khó khăn nhất lúc này là đã bắt được các đối tượng nhưng làm sao để giải cứu cháu bé. Địa bàn Trung Quốc thì rộng lớn, các đối tượng khai rằng chỉ biết bán sang bên kia biên giới nhưng không biết sang bên kia họ đưa đi đâu.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết: “Để có thể giải cứu cháu bé an toàn, chúng tôi đã thuyết phục một người dân địa phương thông thuộc đường đi lối lại ở Trung Quốc truy tìm tung tích cháu bé, sau khi được thuyết phục người này đồng ý giúp đỡ”. Từ đó cơ quan cảnh sát điều tra thường xuyên giữ liên lạc với người này.

Bé Moong Thị Tân Mão vui vẻ trong vòng tay của các chiến sĩ công an huyện Tương Dương.
Bé Moong Thị Tân Mão vui vẻ trong vòng tay của các chiến sĩ Công an huyện Tương Dương.

Ngày 1/5,  người này bắt đầu sang Trung Quốc, đến ngày 3/5, thông báo đã giải cứu thành công cháu bé từ gia đình cha mẹ nuôi. Ngay trong ngày 4/5, một tổ công tác do thiếu tá Trần Đức Hải – Phó trưởng Công an huyện được cử lên đường đón cháu bé trở về.

Cháu Moong Thị Tân Mão được trao trả cho ông Cụt Văn Sơn (bố nuôi).
Cháu Moong Thị Tân Mão được trao trả cho ông Cụt Văn Sơn (bố nuôi).

Thiếu tá Trần Đức Hải cho biết: “Khoảng 19 giờ ngày 4/5, tổ công tác đã ra đến Móng Cái nhưng phải đến 23 giờ đêm 5/5 mới đón được cháu bé. Lúc đó cảm giác của anh em trong đội vô cùng hồi hộp, lo lắng, Chỉ đến khi đón được cháu chúng tôi ai nấy đều thở phào nhẽ nhõm”.

Tổ công tác lập tức khởi hành đưa cháu Moong Thị Tân Mão bắt đầu hành trình trở về Nghệ An, đến 3 giờ sáng ngày 6/5, cháu Mão được đưa về trụ sở Công an huyện Tương Dương.

Nước mắt ngày trở về.
Nước mắt ngày trở về.

9 giờ 30 sáng cùng ngày, cháu Moong Thị Tân Mão được giao lại cho gia đình trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Vì thời điểm đó, anh Moong Văn Nghệ (bố của cháu Mão) và bà Lìn Thị Nguyên (mẹ kế của cháu) đều không ở nhà nên Công an huyện Tương Dương đã trao cháu bé cho ông Cụt Văn Sơn (bố nuôi của cháu Mão) trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và bà con dân bản.

Đây là lần đầu tiên Công an huyện Tương Dương giải cứu thành công 1 cháu bé bị bán sang Trung Quốc.

Thiếu tá Trần Đức Hải – Phó trưởng Công an huyện Tương Dương vẫn còn chưa hết vẻ mệt mỏi sau những ngày vất vả, lặn lội để tìm đưa cháu Moong Thị Tân Mão về đoàn tụ với gia đình. Vậy nhưng đằng sau sự mệt mỏi ấy chúng tôi vẫn thấy hơn hết là niềm vui vì đã hoàn thành chuyên án, mang lại niềm tin cho nhân dân, bản làng.

Đào Thọ - Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới