Khung cảnh tuyệt đẹp ở miền Tây Nghệ An sau tuyết tan

(Baonghean.vn) - Do sự thay đổi thời tiết từ lạnh sang nóng, sự chênh lệch về độ cao, dãy Trường Sơn phía Tây Nghệ An tạo cho xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) những thắng cảnh mây núi hết sức hùng vĩ. Đặc biệt, sau đợt rét lịch sử vừa qua bầu trời Nậm Cắn dường như càng trong xanh hơn.

Đi trên con đường 7 từ thị trấn Mường Xén lên cửa khẩu Nậm Cắn trong những ngày này, du khách sẽ được ngắm thắng cảnh tuyệt đẹp từ những đám mây trắng xóa tạo nên.
Cách đây ít ngày, Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn bị băng tuyết phủ đầy. Tuyết tan dần, tạo nên những khung cảnh kỳ vĩ, các ngọn núi bồng bềnh trong mây.
Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những tầng mây đang di chuyển dưới chân mình, một cảm giác như thể chúng ta đang được bay bổng lên không trung.
Chen lẫn giữa các dải núi chạy theo các hướng khác nhau là những đám mây, trắng xóa như thể đang ôm lấy nhau, vẽ nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ cho đất trời Kỳ Sơn xứ Nghệ. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống những tầng mây đang di chuyển dưới chân mình, cảm giác như thể chúng ta đang được bay bổng lên không trung.
Xa xa, những thung lũng mây nối tiếp nhau như thể đứng giữa một vịnh Hạ Long hôm nào.
Xa xa, những thung lũng mây nối tiếp nhau tưởng như tới vô tận.
Vào mùa đông, nguồn ánh sáng yếu ớt của mặt trời rọi nhẹ nhàng vào những đám mây tô lên vẻ trong lành của đất trời.
Vào mùa đông, nguồn ánh sáng yếu ớt của mặt trời rọi nhẹ nhàng vào những đám mây tô lên vẻ trong lành của đất trời.
Mây núi ôm lấy nương rẫy của đồng bào Mông, Thái... ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn.
Mây núi ôm lấy nương rẫy của đồng bào Mông, Thái... ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn.
Mùa đông, hầu hết các bản làng của đồng bào Mông chìm trong sương mù.
Trước đây ít ngày, những bản làng này đang còn chìm trong băng giá.
Có lúc rất gần, cũng có lúc rất xa, những đám mây trắng tinh khiết giữa mênh mông đại ngàn.
Mặt trời xuất hiện, làm ấm cả một vùng đại ngàn mênh mông.
Tầng tầng lớp lớp,
Tầng tầng lớp lớp mây phủ khiến du khách như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh.
Có những con đường uốn lượn giữa mây trời cho chúng ta cảm giác bồng bềnh hơi sương mờ ảo.
Những con đường uốn lượn giữa mây trời.
Hơi sương miên man trên từng cành cây kẽ lá, bủa vây những công trình, và tháo chạy như lẩn tránh.
Có cảm giác như phía Tây xứ Nghệ giống một Sapa, hay một Đà Lạt đầy mộng mơ.

 Hồ Phương - Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới