Trên cánh đồng Mường Quạ

(Baonghean.vn) - Cánh đồng Mường Quạ xã Môn Sơn và Lục Dạ (Con Cuông) rộng khoảng 700ha, được xem như “vựa lúa” của huyện miền núi này. Vào mùa gặt, cánh đồng lúa rộng nghìn mẫu này trở thành bức tranh quê tươi đẹp.

MuongQua1.jpg
Từ khi khai mường, lập bản, nhân dân Mường Quạ trong vùng đã biết trồng lúa nước. Trong ảnh là một góc của cánh đồng Mường Quạ nơi giáp ranh giữa 2 bản người Thái là Bản Xiềng va Thái Sơn.
Muongqua3.jpg
Theo người dân ở bản Mét (xã Lục Dạ), đầu vụ Xuân, do thời tiết giá lạnh, nhiều diện tích lúa bị chết phải cấy lại và người dân tích cực chăm sóc, nhờ vậy lúa phát triển tốt.
MuongQua4.jpg
Trong thời kỳ đẻ nhánh và trổ đòng, thời tiết thuận lợi nên năm nay xã Lục Dạ lại được mùa. Trong vụ hè thu năm 2015, địa bàn này cũng đứng đầu toàn huyện về năng suất lúa.
MuongQua5.jpg
 Cánh đồng cũng trở thành “sân chơi” ngày hè của trẻ em bản Hồng Sơn (Lục Dạ). Trong ảnh là 2 em nhỏ đang thổi kèn ông rạ (bằng đoạn cây rạ), một thứ “nhạc cụ” rất được trẻ em miền núi ưa thích.
MuongQua6.jpg
Cây cầu treo bắc qua sông Giăng vào bản của người Đan Lai trở nên nổi bật bên cánh đồng lúa chín.
MuongQua7.jpg
Từ trên cầu nhìn xuống, thung lũng Mường Quạ giàu sức biểu cảm.
DSC0096.jpg
Hai vợ chồng ở bản Mét, xã Lục Dạ chở lúa về nhà gợi nên vẻ thanh bình khi chiều về trên xóm núi vào mùa gặt hái.

Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới