Nhọc nhằn vượt núi, 'cõng' chữ lên bản 3 không

(Baonghean.vn) – Không điện, không đường, không sóng điện thoại, đó là thực trạng ở bản Nậm Xái, nơi có điểm trường Nậm Xái thuộc trường Tiểu học Quang Phong 2 (xã Quang Phong, Quế Phong).

Nậm Xái
Điểm trường Nậm Xái có 5 lớp học với hơn 40 em học sinh, 6 thầy cô giáo.
Điểm trường

Nậm Xái là bản xa xôi, khó khăn nhất ở xã Quang Phong, có 75 nóc nhà của 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống trong đó 97% là hộ nghèo.. Hiện Nậm Xái chưa có điện lưới, chưa có đường bê tông, bị suối chia cắt, chưa sóng điện thoại.

Nạm Xái

Mỗi ngày, để đến được với điểm trường Nậm Xái có nhiều thầy cô phải vượt gần trăm km đường dốc núi. Đặc biệt, vào những ngày mưa gió, dòng Nậm Xái dâng cao, thầy và trò ở Nậm Xái gần như cô lập.

Cô giáo
Vất vả với các thầy giáo đã đành, nhưng với 2 cô giáo ở đây thì sự gian nan còn nhân lên bội phần.
Vì tình yêu nghề
Vì tình yêu nghề, mến trẻ, những thầy cô ở đây vẫn miệt mài mỗi ngày truyền thụ kiến thức cho những học trò bản xa.
Lớp học tranh tre đơn sơ

 Lớp học tranh tre nứa lá của thầy và trò thuộc điểm trường Nậm Xái.

Thầy cô ở đây còn là những người mẹ, người cha
Cô giáo trẻ Lô Thị Thủy (sinh năm 1994) mới được vào tăng cường tại điểm trường Nậm Xái.
Nậm xái

Bữa cơm đạm bạc của các thầy cô giáo trong gian bếp sơ sài của điểm trường Nậm Xái.

nấu
Các thầy cô tự nấu ăn trong gian bếp "chỉ có tác dụng che nắng".
Nậm Xái
Thầy giáo này đang dùng chiếc "cối" tự chế để đâm chè, pha nước uống.

      Hồ Phương      

TIN LIÊN QUAN

Tin mới