Vỉa hè thị trấn vùng biên bị biến thành gara, xưởng cơ khí

(Baonghean.vn) - Tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông khiến thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) vỉa hè hoàn toàn biến mất. Người đi bộ buộc phải tràn xuống lòng đường.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Vật liệu xây dựng choán cả vỉa hè và lòng đường.
Mường Xén là thị trấn cuối cùng trên tuyến QL 7A. Những năm gần đây địa bàn diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với đó là bất cập trong quản lý hành lang an toàn giao thông. Trong ảnh: Vật liệu xây dựng tràn ra lòng đường cản trở giao thông. Ảnh: Hồ Phương.
Một thợ hàn ngang nhiên dựng vật dụng phun sơn ngay dưới lòng đường. Ảnh Hữu Vi.
Đường giao thông cũng bị nhiều hộ dân biến thành "xưởng" cơ khí. Ảnh: Hữu Vi.
Vỉa hè thành nơi chứa hàng hóa để buôn bán. Ảnh Hồ Phương.
Muốn đi lại người dân chỉ còn cách xuống lòng đường. Ảnh: Hồ Phương.
Nằm cách cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn 25km Mường Xén có lượng du khách, hàng hóa tăng lên hàng năm. Vì thế, việc không có hành lang giao thông khiến cho ‘phố núi’ này mỗi ngày càng trở nên chật hẹp.
Vỉa hè cũng bị rác thải "tấn công". Ảnh: Hữu Vi
Chiếc xe ngang nhiên đậu giữa lòng đường. Ảnh Hồ Phương.
Chiếc xe ngang nhiên đậu án ngữ giữa lòng đường chờ khách. Ảnh: Hồ Phương.
Ga ra ô tô trên vỉa hè. Ảnh Hữu Vi.
Ga ra sửa chữa ô tô mặc sức hoạt động trên vỉa hè. Ảnh: Hữu Vi.

Hồ Phương - Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới