Bảo vệ giấc mơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - “Đừng bao giờ để ai đó nói rằng, con không thể làm được việc nào đó. Kể cả bố cũng không được phép nói thế. Con có một giấc mơ, con phải bảo vệ nó. Con muốn điều gì đó, hãy có được nó”.

Đó là lời thoại của Chris Gardner - một người bố tuyệt vời trong bộ phim “The Pursuit of Happyness” (Mưu cầu hạnh phúc) nói với con trai mình. Chris Gardner được xây dựng từ một nhân vật có thật, kể về cuộc đời gian truân của một người đàn ông sinh ra trong một gia đình khó khăn, thậm chí từng phải sống trong trại tế bần. Trưởng thành, lập gia đình riêng nhưng cuộc sống vẫn vùng vẫy trong cảnh nghèo đói.

Sau một biến cố, vợ bỏ đi, Chris Gardner đành phải đưa con trai mình lang thang khắp nơi, ăn nghỉ vạ vật ở ga tàu, công viên, nhà vệ sinh công cộng… Nhưng điểm sáng nhất trong bộ phim kể về những con người dưới đáy xã hội ấy là phẩm giá, niềm tin và khát vọng, nghị lực vươn tới một tương lai tươi sáng của Chris. Từ một kẻ vô gia cư, Chris không ngừng nỗ lực, thất bại, rồi lại nỗ lực, thất vọng nhưng chưa bao giờ dập tắt hy vọng, để rồi trở thành một trong những nhà môi giới thành công nhất của giới chứng khoán Mỹ.

cpYoXGW.jpg
Chris Gardner - một người bố tuyệt vời trong bộ phim “The Pursuit of Happyness” (Mưu cầu hạnh phúc).

Câu chuyện có thực của Chris Gardner không chỉ mang đến rung cảm mãnh liệt qua những thước phim, mà còn truyền động lực lớn lao đến tất thảy những ai đang mơ hồ, băn khoăn, muốn buông xuôi đích đến cuộc đời mình. Chúng ta thấy bóng dáng mình đâu đó trong một vài khoảnh khắc chán chường, nghi hoặc của cậu bé con trai Chris, rằng có lẽ xuất phát điểm là lằn ranh trói buộc chúng ta mãi mãi trong nghèo khó, rằng sự nỗ lực không phải bao giờ cũng được đền đáp xứng đáng, rằng tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào số phận…

Chúng ta cũng thường đổ lỗi cho sự may rủi của cuộc đời. Chúng ta lớn lên với vô vàn câu hỏi về khởi điểm và đích đến. Chúng ta có rất nhiều ước mơ nhưng lại hiếm có ước mơ nào trở thành sự thực. Chúng ta hoài nghi ngay cả chính mình. Nhưng Chris - một ông bố mạnh mẽ đã nhiều lần khẳng định với con trai, với cả chúng ta nữa: “Đừng bao giờ để ai đó nói rằng, con không thể làm được việc nào đó. Kể cả bố cũng không được phép nói thế. Con có một giấc mơ, con phải bảo vệ nó. Con muốn điều gì đó, hãy có được nó”.

Businessman-catching-star-climbing-ladder-to-sky-1024x683.jpg
Cứ sống tốt cuộc đời mình, nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa những điều mình muốn...

Chúng ta thường sống bằng định nghĩa của người khác, buồn vui với ánh mắt người đời, nhưng thường quên rằng không ai hiểu ta bằng chính bản thân mình. Ta biết mình có thế mạnh nào, có hạn chế ra sao; ta biết ước mơ trong tâm khảm mãnh liệt đến chừng nào. Vậy thì sao phải chần chừ dừng lại chỉ bởi đôi ba câu nói hoài nghi của những kẻ ngoài cuộc?

Cứ sống tốt cuộc đời mình, nỗ lực không ngừng để hiện thực hóa những điều mình muốn, chắc chắn một ngày sẽ chạm tới đích. Khi bạn muốn một điều gì đó, đừng ngồi yên chờ đợi, hãy cứ bước đi, đường là do người tạo nên; đừng sợ vấp ngã, bởi vấp ngã không phải là chấm hết, vấp ngã là để ta đứng dậy mạnh mẽ hơn.