Đánh mất mình bằng sự phản bội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lâu ngày gặp, câu đầu tiên được nghe từ anh có chút khó hiểu: “Thật không thể ngờ là người ta lại giảm án cho nó!…”. Anh là một cán bộ ngành bảo vệ pháp luật, nên khi nghe anh nói tôi bèn hỏi lại: Nó là ai mà khiến anh phải quan tâm?

“À, là Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ chuyến bay giải cứu…”, anh đáp.

Vỡ lẽ. Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an) là bị cáo đã bị tòa sơ thẩm vụ chuyến bay giải cứu hồi tháng 7/2023 kết án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD. Trong số các bị cáo, Hoàng Văn Hưng đáng được công nhận là bị cáo “nổi tiếng”, nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí và người dùng mạng xã hội nhất.

Sự “nổi tiếng” ấy vì Hưng đã khai chiếc cặp số đựng 4 chai rượu vang, và nhiều lần đề nghị cơ quan tố tụng đưa ra chứng cứ chứng minh Hưng nhận tiền với vẻ đầy “thách thức”; thậm chí, Hưng còn “mạnh miệng” nói lời sau cùng "hy sinh cả mạng sống để kêu oan".

bi-cao-hoang-van-hung-tai-phien-toa-9726.jpg
Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu". Ảnh: Phúc Bình/thanhnien.vn

Mới đây, vào ngày 23/12, tức là trước phiên tòa phúc thẩm chuyến bay giải cứu 2 ngày, cái tên Hoàng Văn Hưng đã trở lại “nóng rẫy” trên các trang báo và mạng xã hội khi “bất ngờ nhận tội, nộp lại số tiền chạy án 18,8 tỷ đồng”.

Về việc Hoàng Văn Hưng được giảm án thì đúng như anh bạn là cán bộ ngành bảo vệ pháp luật nói. Từ chỗ bị tuyên phạt án tù chung thân, vào ngày 27/12, Tòa án cấp phúc thẩm (Tòa án nhân dân cấp cao TP.Hà Nội) đã chấp nhận đơn kháng cáo của Hưng, giảm án xuống 20 năm tù. Lý do giảm án thì như báo chí đã đưa, Hưng đã không còn là Hưng ở phiên tòa sơ thẩm, đã thể hiện thái độ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội, và nộp lại số tiền chạy án 18,8 tỷ đồng.

Biết vậy, nên lại hỏi anh: Dù gì thì Hoàng Văn Hưng cũng đã nhận thức được sai lầm, biết hối lỗi và khắc phục hậu quả thì được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Sao anh phải băn khoăn? Nét mặt như sắt lại, giọng anh lành lạnh: “Cái nghề của bọn mình không gì quý hơn, thiêng liêng hơn tình đồng chí, đồng đội. Hoàng Văn Hưng là điều tra viên thụ lý chính vụ án chuyến bay giải cứu, nhưng lại móc nối với người ngoài, nhận tiền từ những đối tượng đang trong diện điều tra để chạy án. Khi thực hiện những hành vi đó, thì Hưng đã trở thành kẻ phản bội đồng chí, đồng đội; đã chà đạp lên điều thiêng liêng, cao quý nhất. Biết rằng “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Rằng pháp luật luôn mở lượng khoan hồng đối với người phạm tội đã ăn năn, hối cải. Nhưng với những kẻ manh tâm phản bội đồng đội, chà đạp lên điều thiêng liêng nhất, bọn mình rất khó có thể bỏ qua…”.

nhung-ke-phan-boi-dong-chi-dong-doi-quen-di-nhung-gi-la-thieng-lieng-cao-quy-va-chinh-ho-da-tu-danh-mat-minh-anh-minh-hoa-632.jpg
Những kẻ phản bội đồng chí, đồng đội, quên đi những gì là thiêng liêng cao quý và chính họ đã tự đánh mất mình. Ảnh minh họa

Nghe tâm sự của anh, thấy đúng. Lại nhớ đến không ít những vụ án, mà trong đó có những cán bộ, đảng viên ngành bảo vệ pháp luật nhưng vi phạm pháp luật; mang danh chống tham nhũng nhưng tham nhũng, trục lợi. Như trong vụ việc giảm án trái quy định cho Phan Sào Nam, đã có hàng loạt cán bộ, đảng viên Tòa án tỉnh Quảng Ninh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật; hay gần đây nhất là vụ việc liên quan vị nguyên đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng với cáo buộc các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng tới người khác để trục lợi”...

Thấy họ - đều là những kẻ phản bội đồng chí, đồng đội, quên đi những gì là thiêng liêng cao quý; và chính họ đã tự đánh mất mình!