Bình thường cũng là một đặc ân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sống bình thường, nghe… bình thường vậy thôi, mà đâu phải ai cũng có được?

Nhiều người cả đời cứ mải chạy đuổi kiếm tìm những điều đặc biệt: tình yêu thì phải lãng mạn kỳ ảo như trong phim, sự nghiệp thì thành công lên phi cơ xuống siêu xe như tổng tài, cuộc sống vây quanh bởi những drama để cảm thấy mình quan trọng… Một ngày nào đó, ắt hẳn họ sẽ nhận ra rằng: sống một cuộc đời bình thường cũng đã là đặc ân lớn lao nhất của tạo hoá. Sống bình thường, nghe… bình thường vậy thôi, mà đâu phải ai cũng có được?

Binh-yen.jpg

Có một câu nói rất hay: Thế giới này được chia thành hai loại người: Những người được hưởng đặc ân có thể sống một cuộc đời bình thường và những người bị cưỡng ép phải trở nên phi thường. Bạn biết đấy, chẳng ai sinh ra trên đời này bỗng dưng có được siêu năng lực giải cứu thế giới, tình cờ đi trên đường cũng vớ được một tình yêu đẹp, hay bỏ ra một phần sức lực nhẹ tênh mà vẫn chinh phục được những siêu dự án tỷ đô… Những người có cuộc sống đặc biệt, những người phi thường ấy, ẩn dưới những lấp lánh hào quang là xiết bao ngậm ngùi cay đắng, trả giá đắt hơn tất thảy. Người đặc biệt thường được ưu ái hơn trên nhiều phương diện, nhưng cũng chẳng phải bởi vì họ đặc biệt mà tránh khỏi được những hỉ, nộ, ái, ố, phiền não tủi hờn, buồn bã chán chường, lọc lừa gian trá… Ngược lại, chính vì họ là người đặc biệt, nên chắc chắn phải gồng mình lên để đối phó với những khó khăn đặc biệt vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Đặc biệt, nghe hấp dẫn đấy, nhưng ẩn dưới lấp loá hào quang ấy là những lặng thầm khó nhọc mà người bình thường mấy ai chịu được!

stt-binh-yen.jpg

Chúng ta thường có xu hướng xem nhẹ những điều bình thường, xem bình thường như là sự hiển nhiên, đương nhiên, dĩ nhiên phải thế. Đôi khi chúng ta chán ngán nhịp sống bình thản lặng lẽ ngày qua ngày, cầu ước một điều gì đó thật kịch tính xảy đến trong đời để phá vỡ thế quân bình hiện tại. Chúng ta không nghĩ rằng, nếu một ngày kia những sự bình thường bỗng dưng biến mất, thì cuộc đời sẽ trôi về đâu?

Khi bạn nằm trên giường bệnh, dẫu là người đặc biệt đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ mong mỏi có được một thể trạng bình thường. Khi các mối quan hệ tình yêu, tình thân bị vỡ nát bởi những đòi hỏi phi lý, chắc hẳn bạn cũng chỉ ước chúng được bình thường trở lại. Khi bạn đứng đầu sóng ngọn gió bị cả thế giới giễu nhại chê bai, bạn sẽ cầu cho tất thảy đừng quan tâm đến bạn, để cho bạn sống một cuộc sống bình thường. Bạn thấy đấy, bình thường quả là một đặc ân không phải ai cũng có được!

Sống bình thường không chỉ là cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày; cũng chẳng cần phải hạ thấp các tiêu chí xuống để trở nên bình thường. Sống bình thường là nói và làm những việc hàng ngày một cách hợp lẽ, tử tế; chọn lựa các ứng xử, hành động sao cho vừa để bản thân thông thuận trong đời sống, vừa không khiến hoàn cảnh trở nên bế tắc, gây khó khăn cho người khác. Người bình thường sống bình tĩnh trước những biến cố, bình thản với những gì chưa thể thay đổi chuyển dời ngay được, bình tâm trong các ứng xử, bình an với mọi điều đã qua và đang tới. Muốn sống bình thường đâu phải dễ, mà không phải ai muốn sống bình thường là cũng sống được đâu, bởi vậy mới nói, bình thường cũng là một đặc ân.